Bắt gặp chồng ngoại tình, vợ chỉ thốt một câu khiến cặp đôi bàng hoàng thay vì lao vào đánh ghen.
Loan và chồng đã mở công ty vật liệu xây dựng được hơn 4 năm. Gần đây, Loan phải ở nhà chăm sóc hai con nhỏ, để chồng điều hành công ty. Cô nhận thấy anh thường đi sớm về muộn và chỉ nhận được câu trả lời ngắn gọn về công việc bận rộn. Thông cảm với những khó khăn của chồng, Loan quyết tâm lo liệu việc nhà để anh không phải bận tâm. Hôm thứ 6, Loan nấu nhiều món ngon và mang cơm cho chồng. Khi đến nơi, cô thấy tất cả nhân viên đã đi ăn trưa, chỉ còn lại chồng trong phòng làm việc. Khi định mở cửa vào, cô bỗng dừng lại vì nghe thấy âm thanh ám muội từ bên trong.
Loan mím chặt môi, cố nén tức giận khi phát hiện chồng mình có quan hệ với thư ký. Cô lau nước mắt và kiên nhẫn chờ họ làm việc xong. Không ngờ người mình chăm sóc lại phản bội. Khi nhóm nhân viên trở về, họ vui vẻ chào hỏi Loan. Một người trong nhóm thông báo chồng cô, anh Thông, không đi ăn cùng họ. Khi Loan bước vào, chỉ còn cảnh chồng và thư ký làm việc. Anh Thông trách Loan mang cơm đến, trong khi thư ký thì ngọt ngào khen ngợi cô trẻ ra.
Loan cười mỉa mai trước những lời nịnh bợ của họ. Cô nói với chồng rằng nếu không đến thì sẽ không thấy được cảnh thú vị, và nhắc anh rằng đồ ăn cô mang cho đã bị anh ném vào thùng rác. Cô quay sang cười với nữ thư ký, nói rằng dù trẻ trung xinh đẹp nhưng cũng không bằng những cô gái gian xảo ngoài kia. Khi thư ký định rời đi, Loan giữ lại và bảo cô ngồi lại vì chưa bàn xong. Loan tiếp tục nhắc chồng mua thuốc diệt gián vì nhà có quá nhiều gián. Thư ký giả vờ sợ hãi, và Loan cười khẩy, giải thích rằng gián rất bẩn và dù đã cất giữ thực phẩm cẩn thận, chúng vẫn tìm cách vào nhà.
Thức ăn đến miệng mà có gián bò vào thật bực bội. Loan nghĩ rằng mọi người đều ghét gián vì chúng không phân biệt được đâu là chỗ nên bò. Cả chồng và bồ của cô đều im lặng, hiểu rằng Loan đang ám chỉ ai. Chồng Loan cảm thấy căng thẳng đến nỗi phải thấm mồ hôi. Loan giả vờ vui vẻ và nói với chồng rằng cô định thuê người khác quản lý công việc vì thấy anh làm việc quá mệt. Thông, người chồng, lo lắng vì công ty vốn do Loan góp vốn nhiều, nếu cô đòi lại thì anh sẽ gặp khó khăn. Cô thư ký muốn bênh vực Thông nhưng Loan lại hỏi về thời gian làm việc của cô, khiến cả hai người im lặng.
Loan đứng dậy ra về và nhắc nhở chồng mua thuốc, vì cô rất bực bội. Khi ra đến xe, cô nhận được tin nhắn xin lỗi từ chồng nhưng đã xóa ngay.


Source: https://afamily.vn/bat-qua-tang-chong-may-mua-voi-nhan-tinh-vo-chang-lao-vao-danh-ghen-ma-chi-noi-1-cau-bang-quo-khien-cap-meo-ma-ga-dong-tai-mat-20210207153000618.chn